Vợ tôi ngày càng kiêu ngạo hơn.
Từ nhỏ, tôi đã yêu thể thao và vào đội bóng đá của trường đại học. Sau khi ra trường, tôi chơi cho câu lạc bộ công ty và thường xuyên tập gym, nên thể hình khá tốt. Chán công việc văn phòng, tôi nghỉ việc và được một số hãng thời trang mời làm mẫu. Ban đầu, tôi không thích công việc này vì phải tạo dáng trước ống kính, nhưng sau đó tôi thấy thú vị vì chỉ cần làm 2-3 giờ mỗi ngày và kiếm được nhiều hơn lương cũ. Trong một buổi chụp ảnh, tôi đã gặp vợ và nhận ra chúng tôi có nhiều sở thích chung, khiến tôi tin rằng sẽ không có cãi vã trong hôn nhân.
Sau một thời gian yêu nhau, chúng tôi cưới nhưng phát sinh nhiều vấn đề. Tôi thích trẻ con, trong khi vợ không muốn mang thai trước 30 tuổi vì sợ ảnh hưởng đến dáng và công việc. Tôi thích nhà cửa sạch sẽ và món ăn gia đình, nhưng vợ không nấu vì sợ hỏng tay và móng. Tôi thích đi phượt, nhưng vợ lại ngại nắng và không muốn ảnh hưởng đến da. Chúng tôi dần chán nhau và thường cãi vã, vợ còn ghen tuông với những bạn mẫu chụp ảnh cùng tôi. Một lần, vợ tôi bất ngờ mang bầu và khi phát hiện, cô ấy muốn bỏ thai, bất chấp mọi lời thuyết phục của tôi.
Tôi phải "tố cáo" chuyện này với hai bên họ hàng, khiến mẹ chồng và mẹ vợ mắng cô ấy. Vợ tôi chỉ chịu sinh con nếu tôi từ bỏ công việc hiện tại để tìm một công việc ổn định hoặc mở quán cà phê với cô ấy. Dù công việc hiện tại rất tốt, tôi vẫn chấp nhận hy sinh để có con. Tuy nhiên, việc trở lại làm nhân viên văn phòng không dễ dàng, và cuối cùng tôi quyết định mở quán cà phê với vợ. Chúng tôi gặp nhiều khó khăn và thường xuyên cãi nhau. Vợ tôi trở nên nóng tính, hay mắng tôi cả trước mặt khách. Vì không dám phản kháng để giữ gìn sức khỏe cho vợ, tôi quyết định tạm rời về Tiền Giang.
Tôi có anh họ ở miệt vườn và đã ở đó 2 tháng cho đến khi vợ tôi sinh con. Sau khi con trai ra đời, tôi hứa sẽ nhường nhịn vợ, nhưng cô ấy ngày càng quá đáng và sai bảo tôi nhiều. Tôi cảm thấy buồn và đã lên mạng, tình cờ quen một cô gái có hoàn cảnh tương tự. Chúng tôi trở thành bạn thân, nhưng vợ tôi phát hiện và ghen tuông, gọi điện mắng cô ấy. Cô ấy còn đập điện thoại của tôi và khóc lóc rằng tôi ngoại tình, nghi ngờ thời gian tôi ở Tiền Giang là vì cô gái đó.
Dù tôi đã giải thích, vợ tôi vẫn không tin và ghen tuông. Cô ấy thường kể chuyện này với mọi người, khiến tôi mất mặt. Tôi đã ngừng liên lạc với cô gái kia, nhưng vợ tôi vẫn trách móc. Tôi cần lời khuyên để giúp vợ bớt ghen.



Source: https://afamily.vn/vo-toi-duoc-dang-chan-lan-dang-dau-6349.chn